Pages

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Vì sao ông Đặng Thành Tâm không tham gia kỳ họp Quốc hội?


Bản tin Tiền phong online sáng nay (23/10/2012) nói, Đại biểu quốc hội (ĐBQH) Đặng Thành Tâm không tham gia kì họp thứ 4 lần này vì lý do sức khỏe.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 22-10, Trưởng Ban Công tác đại biểu của QH, bà Nguyễn Thị Nương cho biết: Trước khi kỳ họp thứ 4 khai mạc, Ban Công tác đại biểu đã nhận được đơn xin phép nghỉ của ĐBQH Đặng Thành Tâm (đoàn ĐBQH TPHCM).

Đúng là ông Tâm đang có vấn đề về sức khỏe, nhưng sức khỏe không phải về "lục phủ ngũ tạng", mà là "bệnh" của ông có liên quan đến Quan làm báo và nguy cơ sụp đổ của tập đoàn SGI và các "con" của tập đoàn này. Bởi, các báo cáo "chẩn đoán" những căn "bệnh" trầm kha này đang đặt ở bàn của lãnh đạo cơ quan chức năng, để "hội chẩn".
Theo Tiền phong online, đơn của ĐBQH Đặng Thành Tâm xin phép được nghỉ, không tham dự kỳ họp thứ 4 với lý do sức khỏe không đảm bảo.

ĐBQH Đặng Thành Tâm (SN 1964), thành viên Ủy ban Đối ngoại của QH khóa XIII, là doanh nhân, và là em trai của cựu ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến. Bà Yến là người phải từ nhiệm từ giữa năm 2012 với lý do khai báo lý lịch không trung thực.

Tuy nhiên nguồn tin của chúng tôi có được cho thấy, sự kiện ông Tâm vắng mặt liên tục trong các sự kiện nghị trường vừa qua là có vấn đề liên quan đến 2 cán bộ của ông bị cơ quan an ninh bắt giữ và điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu mật và có liên quan đến hơn phân nửa tỷ lệ đóng góp bài vở cho Quan làm báo mà chị của ông cũng từng là ĐBQH được cho là "Chủ bút" của tờ báo này.

Nối tiếp chị ông - bà cựu nghị sỹ Đặng Thị Hoàng Yến, ông Tâm cũng gửi đơn đi cầu cứu Bộ Chính trị và BBC. Những lá đơn này đều được BBC có và được trích đăng ở Quan làm báo. Thế nhưng lá đơn thứ 2 của ông ta post trên Quan đã bị xóa chừng sau vài giờ.  

Hôm thứ Năm 18/10, ông Đặng Thành Tâm nói với BBC:

"Tôi vẫn làm việc bình thường, vẫn tham gia các chương trình công cũng như tư và vẫn đi lại như thường lệ để làm công việc thu hút đầu tư nước ngoài ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan..."

"Có điều, thời gian qua vì vòng xoáy chính trị ở Việt Nam, áp lực rất lớn mà tôi cũng chỉ là con người nên không thể tránh khỏi ảnh hưởng tới sức khỏe."

Ông khẳng định: "Hoàn toàn không có việc tôi tỵ nạn chính trị ở Nhật Bản".

Nhưng giờ thì ông không có mặt ở nghị trường QH. Cái ghế mà ông được tại nơi này cũng phải mất khá nhiều công phu và vượt qua bao nhiều lời tố cáo cho rằng ông đã chi tiền ở một số phường thuộc quận Phú Nhuận để tranh cử.

Có phải "cái ghế" ĐBQH sẽ là "lệnh bài miễn tử" cho ông khi hàng loạt dấu hiệu sụp đổ của tập đoàn SGI và các con của tập đoàn này, trong đó vấn đề liên quan đến pháp luật hình sự là có thể?

Bỏ qua các lời khai của hai cán bộ và một số nghi can khác đang được cơ quan an ninh điều tra thu thập có liên quan đến ông nghị sĩ này thì những vấn đề liên quan trực tiếp đến tập đoàn SGI mới là đáng quan tâm:

Thứ nhất, 11 dự án của SGI đầu tư khởi công rồi nằm im để chờ sang tay cho đối tác kiếm tiền chênh lệch. Ấy chưa nói đến những hồ sơ các dự án này đã được dùng để vay ngân hàng làm nguồn tài chính hoạt động cho SGI và các mục đích khác có "dzính dzắc" ảnh hưởng đến hoạt động an ninh quốc gia của Việt Nam.

Thứ hai, hoạt động bất thường tài chính ở ngân hàng Phương Tây (Western bank) do một số cá nhân và tổ chức sáng lập liên quan đến gia đình của ông Tâm, trong đó có cả sự tăng vốn  bất thường. Từ ổ tài chính này, nó liên quan đến hoạt động tài chính của các "con" của SGI là Công cổ phần khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC); Tổng công ty phát triển Đô thị Kinh  Bắc....Mà,  những hoạt động này đang trên đường...vỡ nợ!

Thứ ba, có ít nhất ba doanh nghiệp đang kiện SGI và các "con" liên quan vì những hành vi vi phạm thỏa thuận hợp đồng và nợ kéo dài, khó có khả năng thanh toán.

(QLB111)

Không có nhận xét nào: