Pages

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Ai giở Trò mèo nhào nặn thông tin?


Le Nguyen (Danlambao) - Đây không phải là lần đầu tiên mà trước đó báo lề đảng với sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đặt tầm ngắm “bắn” thẳng vào báo lề dân, đặc biệt là trang blog Dân Làm Báo. Kể từ đó báo lề đảng, chính xác là blog Nguyễn Tấn Dũng thường xuyên rút bài trên Dân Làm Báo xuống đếm chữ, mổ xẻ các luận điểm rồi mạ lỵ, phỉ báng cộng tác viên của Dân Làm Báo nào là “...bán nước cầu vinh...nhận tiền nước ngoài tung tin bịa đặt...chống phá tổ quốc?...” Không hiểu đảng cộng sản có chủ quan, có lạc quan tếu không bởi Dân Làm Báo quyền không, chức cũng không, không có nổi ngụm “nước trong” để uống, lấy cái chi để bán, để cầu vinh đây hở trời?

Cường độ chống phá, phân biệt đối xử của cộng sản Việt nam đối với Blog Dân Làm Báo ngày càng trở nên mù quáng điên cuồng, mới nhất là bài viết “Blog Dân Làm Báo Và Trò Mèo Nhào Nặn Thông Tin” của kẻ mang bút danh Người Hà Nội phổ biến tràn lan trên khắp các blogs của các lãnh đạo cao cấp có số má của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam như blog Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang, Nguyễn Thiện Nhân, Lê Thanh Hải, Phạm Quang Nghị...

Nội dung của bài viết sử dụng thông tin phát ra từ mồm của quan chức nhà nước trên các phương tiện loa đài của đảng để viện dẫn, để làm nền cho lý luận vu khống Dân Làm Báo nhào nặn thông tin trong bài viết “Tù Nhân Z30A Nổi Dậy Bị CA Tách Ra Để Trả Thù?” của Bảng Đỏ và tác giả Người Hà Nội có những đoạn “tả oán” hằn học thù địch, lan man lạc đề như sau:

“... Đành mất công đi kiểm tra thông tin mới biết thực hư câu chuyện thế nào, hóa ra lại là cái trò nhào nặn của Dân Làm Báo, từ việc cán bộ trại giam tổ chức cho phạm nhân đá bóng trong sân trại thì một số kẻ lưu manh chuyên nghiệp, không có quyết tâm cải tạo – kích động tù nhân làm loạn lôi kéo một số tù nhân khác gây rối, qua bàn tay phù thủy của Dân Làm Báo biến thành “tù nhân phản kháng chế độ tù cộng sản khắc nghiệt đòi hỏi quyền lợi chính đáng”...

...Lợi dụng việc này để vu khống cán bộ trại giam đánh đập tù nhân, cắt xén khẩu phần ăn mà cái lý đưa ra là cái kiểu “nghe nói”, sự thực thế nào thì đã được ông Cao Ngọc Oánh - Tổng cục trưởng Tổng cục VIII nói rõ, thậm chí còn có cái kiểu tiện tay dắt dê, làm luôn một câu: “Đây là một trại giam khét tiếng tàn bạo, với chế độ giam giữ hà khắc đối với các tù nhân”...

...Vô tù không dám nói là sống sung sướng, nhưng chí ít cũng được cơm ăn, áo mặc, được tham gia thể thao, được dạy nghề, và đương nhiên với quyền thì đi đôi với nghĩa vụ phải cải tạo, phải tham gia lao động, sản xuất như những người ở ngoài. Khốn nạn thay một số trang tin lề trái đưa ra cái tít “bóc lột sức lao động của tù nhân”...

...Những kẻ như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Ngọc Cường, Phan Ngọc Tuấn, Việt Khang… phàm là những kẻ bán nước cầu vinh, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, bị tuyên án với cái tội khá nhục nhã: hoạt động chính trị nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nhưng với bàn tay nhào nặn của mình thì Dân Làm Báo biến chúng thành những kẻ có lương tâm, có đạo đức...”(1)

Thật sự đọc bài “Blog Dân Làm Báo Và Trò Mèo Nhào Nặn Thông Tin” của tác giả Người Hà Nội được đảng “trân trọng” đặt trên các trang mạng danh giá của các lãnh đạo cao cấp nhưng thật lòng mà nói bài viết dưới trung bình không thuyết phục bởi tác giả viết theo cảm tính nhiều hơn lý tính, thiếu lý chứng khoa học cụ thể lại sử dụng nguồn thông tin và lý luận rất tức cười với các câu chữ “...Một số kẻ lưu manh chuyên nghiệp, không có thực tâm cải tạo... Sự thực thế nào thì đã được ông Cao Ngọc Oánh - Tổng cục trưởng Tổng cục VIII nói rõ... Vô tù không dám nói là sung sướng...Phàm là những kẻ bán nước cầu vinh...” nhưng bảo đảm cho dù cẩn thận, vận dụng khả năng trí tuệ đọc hết bài viết bạn đọc cũng sẽ không tài nào tìm thấy cái được gọi là sự thật ông Cao Ngọc Oánh nói rõ là rõ cái gì! 

Thế nhưng không sao, tôi sẽ tình nguyện làm người điểm báo, kiểm tra thông tin, cung cấp thông tin từ các nguồn thông tin của báo lề đảng lẫn các nguồn thông tin của báo lề dân có được. Bảo đảm các thông tin đưa ra đều trung thực không qua cắt xén nhào nặn chế biến, thậm chí do trí tưởng tượng tạo ra như các ông làm báo lề đảng thường làm và đây là thông tin có liên quan đến sự kiện đã xảy ra ở trại giam Xuân Lộc của các báo, đài lề đảng:

 Cục trưởng cục cai ngục trung tướng Cao Ngọc Oánh.

“...Theo Trung tướng Cao Ngọc Oánh, các phạm nhân cầm đầu vụ gây rối trên đều là thành phần lưu manh chuyên nghiệp, không có quyết tâm cải tạo, thường xuyên vi phạm nội quy, kỷ luật của trại giam... Cao Ngọc Oánh cũng phủ nhận thông tin từ các mạng xã hội cho rằng các phạm nhân Trại giam Xuân Lộc gây mất trật tự nhằm phản đối việc bị đánh đập, cắt xén thức ăn...(2)

Đại tá Hồ Phi Thắng, giám thị trại giam Xuân Lộc bị các tù nhân giữ làm "con tin". 

...Đại tá Thắng cho biết hoàn toàn không có việc ai giật dây hay động cơ chính trị nào đứng phía sau vụ việc gây rối này. Nguyên nhân ban đầu được xác định rất rõ là xuất phát từ mâu thuẫn trong khi đá bóng giữa hai buồng giam... 

Cục phó cục cai ngục thiếu tướng Hồ Thanh Đình.

...Thiếu tướng Hồ Thanh Đình, phó tổng cục trưởng Tổng cục VIII cũng khẳng định khi ông có mặt, một số phạm nhân thông báo với ông là do chế độ ăn uống của trại không đảm bảo, đăng ký mua đồ trong căng tin của trại phải hai ngày sau mới có, đồ mua được cũng không đảm bảo chất lượng. Các phạm nhân phản ảnh có phạm nhân bị đánh đập và mục đích của họ là muốn được tự nấu ăn trong nhà giam...”(3)

Trên đây là các phát ngôn của quan chức công an, một đại tá, một thiếu tướng, một trung tướng có trách nhiệm trực tiếp với các phạm nhân ở trại giam Xuân Lộc. Phát ngôn của ba ông “thánh” này còn tồn tại khác biệt về sự kiện Tù Nhân Z30A Nổi Dậy Bị CA Tách Ra Để Trả Thùđược đăng tải trên trang Dân Làm Báo và tác giả Người Hà Nội la toáng lên rằng phải mất công đi kiểm tra thông tin mới biết thực hư câu chuyện như thế nào rồi hoảng loạn hô hoán Dân Làm Báo nhào nặn thông tin.

Nói thật với bạn Người Hà Nội nghe nhé, bấy nhiêu thông tin có được từ lề đảng cũng suy luận ra ít nhiều sự thật của cái báo lề đảng gọi là: “từ việc cán bộ trại giam tổ chức cho phạm nhân đá bóng trong sân trại thì một số kẻ lưu manh chuyên nghiệp, không có quyết tâm cải tạo – kích động tù nhân làm loạn lôi kéo một số tù nhân khác gây rối, qua bàn tay phù thủy của Dân Làm Báo biến thành tù nhân phản kháng chế độ tù cộng sản khắc nghiệt đòi hỏi quyền lợi chính đáng...”

Xin lỗi, tìm thông tin làm cơ sở lý luận, dẫn chứng ở đâu chứ tìm thông tin trên báo lề đảng, nhất là từ mồm của quan chức cộng sản thì không còn sức thuyết phục nữa bởi thực tế chỉ ra cho mọi người thấy rằng, những chuyện hai năm rõ mười không thể chối cãi mà các quan còn cố cãi cho bằng được như hai chuyện xảy ra cách đây không lâu:

Một là chuyện clip quay cảnh biểu tình viên kiêm đảng viên đảng cộng sản Nguyễn Chí Đức bị đại úy công an Phạm Hải Minh đạp vào mặt là thật khó chối cãi, vẫn bị ông thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, giám đốc công an Hà Nội trơ trẽn bảo là clip giả.


Video côn an đạp mặt người biểu tình Nguyễn Chí Đức - Báo lề đảng cho rằng đây là clip giả

Hai là video clip thu cảnh hai phóng viên Hán Phi Long, Nguyễn Ngọc Năm của VOV news bị công an Hưng Yên đánh tơi tả cho đến bầm mình vêu mỏ tóe máu, vậy mà ông Nguyễn Khắc Hào, phó chủ tịch tỉnh Hưng Yên dám trâng tráo lên loa đài báo cáo rằng các video clip đó là do những phần tử chống đối trong nước và ngoài nước móc nối chặt chẽ với nhau để dàn dựng nhằm vu khống, bôi nhọ chính quyền!

Video côn an đánh 2 nhà báo VOA tại Hưng Yên - Báo lề đảng cho rằng đây là clip giả

Thật lòng mà nói, bên ngoài nhà tù còn vậy, thế thì chuyện xảy ra bên trong nhà tù chỉ nghe qua loa đài của đảng, có bao nhiêu phần trăm đáng tin cậy và qua kinh nghiệm sống trong lòng xã hội chủ nghĩa người ta nghiệm ra một câu nói sát với sự thật được đăng tải trên blog Anh Ba sàm được nhà báo Đoan Trang trích dẫn rất đáng cho mọi người suy ngẫm: “Trên đất nước xã hội chủ nghĩa tươi đẹp này, có hai nơi được giữ bí mật như cung cấm. Đó là phòng họp ban chấp hành trung ương, bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam và nhà tù”.(4)

Ngoài thông tin của báo lề đảng còn một nguồn thông tin khác của báo lề dân do ông Trần Văn Huỳnh, ba của anh Trần Huỳnh Duy Thức có điều kiện tiếp cận với trại Z30A Xuân Lộc sau ngày tù nhân nổi dậy cho Người Hà Nội và băng đảng cộng sản cùng tham khảo để xem blog Dân làm Báo có sử dụng trò mèo nhào nặn thông tin không nhé:

“... Tin tức do các anh em tù chính trị nhắn về cho cháu Lê Thăng Long vào buổi trưa cùng ngày, gia đình tôi đã rất lo lắng cho tình hình của Thức và các anh em ở chung khu giam riêng với Thức. Vì vậy, ngay sáng thứ Hai hôm sau, gia đình đã tức tốc đi Xuân Lộc với mong muốn được gặp Thức và tìm hiểu hiện tình ở trại giam...

... Vào đến nhà thăm gặp, gia đình tôi thử tiến hành thủ tục đăng ký thăm gặp như những lần trước thì một cảnh sát trại giam tên Thanh nói rằng không tiếp nhận sổ thăm gặp của gia đình vì Thức đã chuyển đi nơi khác theo quyết định của lãnh đạo và mời gia đình quay về...

... Gia đình muốn tìm hiểu về cuộc nổi dậy của các phạm nhân K1 sáng ngày 30/6 nên đặt câu hỏi thì anh ta lập tức phủ nhận từ “nổi dậy” và nói rằng đó chỉ là “xích mích nhỏ giữa các phạm nhân khi chơi đá bóng” mà thôi. Trong khi trước đó, các báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ và Pháp Luật đều đưa tin sự việc do một số “phạm nhân quá khích kích động và cố tình gây rối”...

... Rời Xuân Lộc để đến trại Xuyên Mộc lúc 1h30 chiều cùng ngày nhưng đến 3h30 sau khi gia đình các phạm nhân khác đã ra về hết thì gia đình mới được bố trí để gặp Thức...

Thức kể hôm 30/6 bạo động rất dữ dội, các tù nhân ở khu thường phạm đã cầm dao, gậy gộc tìm đến khu kỷ luật giải thoát cho các phạm nhân đang bị xiềng xích ở đó rồi di chuyển đến khu giam riêng nơi Thức cùng mấy anh em tù chính trị ở và phá rào, phá cửa xông vào. Họ đề nghị mấy anh em tù chính trị có hiểu biết về quyền con người giúp họ đứng ra thương lượng với các quản trại...

... Dựa trên lời con tôi kể và các anh em tù nhân lương tâm tại đây, tôi tin rằng cuộc nổi dậy hôm 30/6 của các tù nhân thường phạm xuất phát từ yêu cầu trại giam đáp ứng các điều kiện sống chính đáng và đảm bảo quyền con người của họ...”(5)

Đọc thông tin do ông Trần Văn Huỳnh cung cấp có nhiều điểm gần giống với diễn tiến của nội dung bài viết “Hàng Trăm Phạm Nhân Đập Phá Trại Giam, Khống Chế Giám Thị” được đăng tải trên trang blog của Trần Đại Quang, bộ trưởng bộ công an, có đoạn viết như sau:

“... Cán bộ ban giám thị đến thuyết phục nhưng bất thành. Các phạm nhân này đưa ra yêu sách, đòi tất cả cán bộ trại giam phải ra khỏi và chỉ để đại tá Hồ Phi Thắng, Giám thị Trại giam Xuân Lộc ở lại trong khu giam giữ. Khi cán bộ chiến sĩ rút khỏi khu giam giữ, các phạm nhân quá khích đã phá cửa, giải thoát cho 19 người ra khỏi nhà kỷ luật và khu giam riêng...”(6)

Cũng trong bài tường thuật trên báo lề đảng về vụ việc tù nhân Z30A Xuân Lộc nổi đậy, ông thiếu tướng Hồ Thanh Đình, phó tổng cục trưởng tổng cục VIII đã trả lời phóng viên như sau:

“...Chúng tôi đã tách ra được khoảng 40 phạm nhân để tiếp tục điều tra. Sau khi xác định rõ mức độ sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật...”(7)

Qua thông tin của báo chí lề đảng chúng ta thấy rằng cho dù hạn chế thông tin, nhỏ giọt thông tin theo ý đồ định hướng dư luận nhưng báo chí lề đảng vẫn không phủ nhận được là có sự nổi dậy của tù nhân trại Z30A Xuân Lộc và theo như lời của thiếu tướng Hồ Thanh Đình “...chúng tôi đã tách ra được 40 phạm nhân để tiếp tục điều tra...”

Như thế đã khá rõ, chưa cần đến thông tin của ông Trần Văn Huỳnh tiếp cận hiện trường, tiếp cận một số cá nhân trong cuộc nổi dậy cung cấp cũng đã đủ cơ sở để tin rằng bài viết “Tù Nhân Z30A Nổi Dậy Bị CA Tách Ra Để Trả Thù?” đăng tải trên Dân Làm Báo đã có hai phần ba đang diễn ra: một là có Tù Nhân Z30A nổi dậy; hai là tù nhân đã bị công an tách ra. Một phần ba còn lại là ai bảo đảm công an không lén lút trả thù tù nhân và hệ thống nhà tù cộng sản Việt Nam có tàn bạo, có hà khắc... không cần phải bàn cãi? Thế thì xin hỏi Người Hà Nội và Tuyên giáo trung ương đảng: Dân Làm Báo hay đảng Làm Báo ai mới là kẻ giở trò mèo nhào nặn thông tin?

danlambaovn.blogspot.com

_____________________________________

Chú thích:

1) Blog Nguyentandung: Blog Dân Làm Báo và Trò Mèo Nhào Nặn Thông Tin của Người Hà Nội.


3) Báo Tuổi Trẻ: Phạm Nhân Xuân Lộc Xô Xát Từ Trận Bóng Đá của Gia Minh - Hà Mi – M.Quang.

4) Danlambao: Báo Chí Tự Do Kiểu Cộng Sản (3) của Đoan Trang.

5) Danlambao: Xuân Lộc, Xuyên Mộc Còn Nơi Nào Khác Nữa? Của Trần Văn Huỳnh.

Không có nhận xét nào: