Pages

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

ĐỘC LẬP XỨ NGƯỜI!


Vĩnh Nhất Tâm_Mỹ-quốc 04.07.2013, Đã đúng 38 năm dài tủi nhục, sau khi bộ phận ngoại tộc tức đảng cộng sản Hà Nội, đã bán đứng Việt Nam cho Tàu qua hai lần:
Một lần là vào 20.07.1954 thuộc phần Miền Bắc. Và phần tiếp vào 30.04.1975. Vì bọn cộng đảng này phần đông dốt nát, chẳng hiểu gì vê lịch sử kể cả Võ Nguyên Giáp. Theo một bài viết y từng dạy sử. Đã dạy sử tức là phải hiểu sử, mà hiểu sử phải biết một cách rành mạch giữa phương Nam và phương Bắc. Khi đã hiểu mà còn chạy theo HCM. Vậy hiểu sử một cách mơ hồ, hoặc giả không có lập trường dân tộc chỉ có óc vọng ngoại, thì không đủ tư cách hay nói một cách khác không đáng làm ”tướng” của nước Nam.

Ý trên, Nhất Tâm tôi muốn nêu để biết giữa khoảng thời gian (30.04.1975 – 30.04.1990). Phỏng vào năm 1989, khối CSLX sụp đổ, đã mang theo Đông Âu. và năm 1990 nước Đức thống nhất Đông Tây. Trong khi bọn tay sai nô lệ của thái thú Ba-đình phải cúi đầu theo Tàu vào tháng 9.1990, là nước Việt Nam thuộc về Tàu.
Không còn lý do nào để biện giải gì nữa vì đó là việc rõ ràng như ban ngày. Bọn chúng dâng Ải Nam Quan chỉ trên danh nghĩa để còn lừa gạt, phình dân cái danh nghĩa độc lập trong nô lệ. Và Hoàng Trường Sa xãy ra trong khoảng cuối 2007, có nghĩa trong cái gọi là tình ”hữu nghị” và dâng Hoàng Sa cho Tàu vào đầu năm 2008. Trên mạng Tin học vẫn có điều úp mở ở những bài viết mang những dữ kiện có vẽ mơ hồ che dấu.Kể cả phẩn ghi chép của Bách khoa toàn thư mở Wikipedia cũng dựa theo tin tức BBC và RFI.
Nói tóm lại, đảng Việt gian Hà Nội dâng Hoàng Sa cho Tàu và đã trở thành ”Tam Sa” của Tàu. Nhưng cho đến giờ nay thì toàn cõi Việt Nam thuộc về Tàu, nhưng bọn côn đồ Ba-đình vẫn muốn dấu, nhưng cách ứng xử và nhìn tên Trương tấn Sang như hầu tên Tập cẩn Bình có khác gì hơn. Nước Việt Nam HCM là người tôi tớ bán đứng Việt Nam cho Tàu từ khi lập đảng cộng sản (1930). (phần chú thích, Nhất Tâm tôi sẽ ghi ở phần ý kiến (comment).
Nhất Tâm xin chia sẻ dòng thơ nhân ngày lễ Độc Lập của Mỹ-quốc 04.07.2013, tức là nước Hoa Kỳ tròn 277 tuổi:
ĐỘC LẬP XỨ NGƯỜI
Chia vui độc lập xứ người
Càng thêm chua xót kiếp người lưu vong.
Nhục Ba mươi tám năm ròng,
Ngồi nhìn cộng đảng – bán mòn núi sông.
Thập niên nhìn thấy Cộng đồng,
Chia năm xẻ bảy – chờ trông cửa quyền.
Vận đen tối – nước ngữa nghiêng,
Gịặc Hồ thao túng chẳng tên nào rành.
Toàn là những kẻ vô minh,
Đã không trí lược – lại dành hư danh.
Giặc Hồ một sức tung hoành,
Bày ra hai việc (*): Hôi tanh dường nào.
Non sông, một nửa cho Tàu
Từ ngày chia cắt sơn hà làm hai.
Biết bao là bậc anh tài,
Chết trong đại hoa do tay già Hồ.
Sau khi đã mất cơ đồ
Một bầy thái thú đâu ngờ tay chân…
Ngụy quân tử: Trần Dân Tiên,
Tiếc thay tri thức bị xiềng chân tay.
Để cho trí thức một bầy,
Đã không văn hóa – bị quay mồng mồng.
Rõ ràng biển đảo: Cha Ông,
Hồ sai tôi tớ: Gả Đồng đem dâng.
Tây Nguyên thêm một ”công hàm”
Do tên mê gái (*): Miệng câm thì thào!
Cuối cùng cộng đảng thuộc Tàu
Non sông bán tháo – Đồng bào thất kinh
Trờ trêu ”độc lập – hòa bình”
Hỡi Người-tuổi-trẻ – Đâu tình nước non?
Bà Trưng một thuở tang bồng,
Dưới triều Đông Hán thay Chồng khởi binh…
Tiếng vang từ Sáu-lăm-thành,
Phân mao Nam Bắc – rạng danh Nam triều.
Đời sau trải biết bao triều,
Dù cho phải tốn rất nhiều máu xương.
Bảy triều độc lập một phương.
Tuyên ngộn độc lập – tấm gương sơn hà:
Photo: Thi sĩ Nhất Nhat-Tam Huynh chia sẻ cảm nghĩ và dòng thơ nhân ngày lễ Độc Lập của Mỹ-quốc 04.07.2013, "ĐỘC LẬP XỨ NGƯỜI"Vĩnh Nhất Tâm 02.07.2013Đã đúng 38 năm dài tủi nhục, sau khi bộ phận ngoại tộc tức đảng cộng sản Hà Nội, đã bán đứng Việt Nam cho Tàu qua hai lần:Một lần là vào 20.07.1954 thuộc phần Miền Bắc. Và phần tiếp vào 30.04.1975. Vì bọn cộng đảng này phần đông dốt nát, chẳng hiểu gì vê lịch sử kể cả Võ Nguyên Giáp. Theo một bài viết y từng dạy sử. Đã dạy sử tức là phải hiểu sử, mà hiểu sử phải biết một cách rành mạch giữa phương Nam và phương Bắc. Khi đã hiểu mà còn chạy theo HCM. Vậy hiểu sử một cách mơ hồ, hoặc giả không có lập trường dân tộc chỉ có óc vọng ngoại, thì không đủ tư cách hay nói một cách khác không đáng làm ''tướng'' của nước Nam.Ý trên, Nhất Tâm tôi muốn nêu để biết giữa khoảng thời gian (30.04.1975 - 30.04.1990). Phỏng vào năm 1989, khối CSLX sụp đổ, đã mang theo Đông Âu. và năm 1990 nước Đức thống nhất Đông Tây. Trong khi bọn tay sai nô lệ của thái thú Ba-đình phải cúi đầu theo Tàu vào tháng 9.1990, là nước Việt Nam thuộc về Tàu. Không còn lý do nào để biện giải gì nữa vì đó là việc rõ ràng như ban ngày. Bọn chúng dâng Ải Nam Quan chỉ trên danh nghĩa để còn lừa gạt, phình dân cái danh nghĩa độc lập trong nô lệ. Và Hoàng Trường Sa xãy ra trong khoảng cuối 2007, có nghĩa trong cái gọi là tình ''hữu nghị'' và dâng Hoàng Sa cho Tàu vào đầu năm 2008. Trên mạng Tin học vẫn có điều úp mở ở những bài viết mang những dữ kiện có vẽ mơ hồ che dấu.Kể cả phẩn ghi chép của Bách khoa toàn thư mở Wikipedia cũng dựa theo tin tức BBC và RFI. Nói tóm lại, đảng Việt gian Hà Nội dâng Hoàng Sa cho Tàu và đã trở thành ''Tam Sa'' của Tàu. Nhưng cho đến giờ nay thì toàn cõi Việt Nam thuộc về Tàu, nhưng bọn côn đồ Ba-đình vẫn muốn dấu, nhưng cách ứng xử và nhìn tên Trương tấn Sang như hầu tên Tập cẩn Bình có khác gì hơn. Nước Việt Nam HCM là người tôi tớ bán đứng Việt Nam cho Tàu từ khi lập đảng cộng sản (1930). (phần chú thích, Nhất Tâm tôi sẽ ghi ở phần ý kiến (comment).Nhất Tâm xin chia sẻ dòng thơ nhân ngày lễ ĐộcLập của Mỹ-quốc 04.07.2013, tức là nước Hoa Kỳ tròn 277 tuổi:ĐỘC LẬP XỨ NGƯỜIChia vui độc lập xứ ngườiCàng thêm chua xót kiếp người lưu vong.Nhục Ba mươi tám năm ròng,Ngồi nhìn cộng đảng - bán mòn núi sông.Thập niên nhìn thấy Cộng đồng,Chia năm xẻ bảy - chờ trông cửa quyền.Vận đen tối - nước ngữa nghiêng,Gịặc Hồ thao túng chẳng tên nào rành.Toàn là những kẻ vô minh,Đã không trí lược - lại dành hư danh.Giặc Hồ một sức tung hoành,Bày ra hai việc (*): Hôi tanh dường nào.Non sông, một nửa cho TàuTừ ngày chia cắt sơn hà làm hai.Biết bao là bậc anh tài,Chết trong đại hoa do tay già Hồ.Sau khi đã mất cơ đồMột bầy thái thú đâu ngờ tay chân...Ngụy quân tử: Trần Dân Tiên,Tiếc thay tri thức bị xiềng chân tay.Để cho trí thức một bầy,Đã không văn hóa - bị quay mồng mồng.Rõ ràng biển đảo: Cha Ông,Hồ sai tôi tớ: Gả Đồng đem dâng.Tây Nguyên thêm một ''công hàm''Do tên mê gái (*): Miệng câm thì thào!Cuối cùng cộng đảng thuộc TàuNon sông bán tháo - Đồng bào thất kinhTrờ trêu ''độc lập - hòa bình''Hỡi Người-tuổi-trẻ - Đâu tình nước non?Bà Trưng một thuở tang bồng,Dưới triều Đông Hán thay Chồng khởi binh...Tiếng vang từ Sáu-lăm-thành,Phân mao Nam Bắc - rạng danh Nam triều.Đời sau trải biết bao triều,Dù cho phải tốn rất nhiều máu xương.Bảy triều độc lập một phương.Tuyên ngộn độc lập - tấm gương sơn hà:
Phần chú thích:
(*) 
1) Kế hoạch nhuộm đỏ Cộng-đồng Tỵ-nan CS

”TÓM LƯỢC VỤ KIỆN

Để giúp độc giả theo dõi vấn đề một cách để dàng, chúng tôi xin tóm lược lại những nét chính của vụ kiện.

Năm 2000, William Joiner Center thuộc Viện Đại Học Massachusetts, Boston, đã tuyển hai nhà nghiên cứu Việt Nam từ Hà Nội đến Boston tham gia “Chương trình Rockefeller Nghiên cứu về Người Việt Hải ngoại” (Rockefeller Program on the Study of the Vietnamese Overseas). Đề tài nghiên cứu là “Tái Cấu Trúc Đặc Trưng và Vị Trí trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn (Reconstructing Identity and Place in the Vietnam Diaspora). Chi phí do Trustee Rockefeller Foundation đài thọ. Hai người được mời là Hoàng Văn Hiến và Nguyễn Huệ Chi. Hoàng Văn Hiến là Giám Đốc Học Viện Nguyễn Du ở Hà Nội và Nguyễn Huệ Chi là Trưởng Ban Lý Luận và Phê Bình Văn Học của Viện Văn Học Hà Nội
.
Đây chẳng qua cũng chỉ là một một phần trong chiến thuật “diễn biến hòa bình” của Hoa Kỳ, do một tổ chức tư nhân đài thọ và thực hiện. Nhưng ông Nguyễn Hữu Luyện ở Boston và một số người cho rằng việc thuê mướn hai cán bộ Việt Cộng này nghiên cứu sẽ cung cấp những tài liệu không chính xác về cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, có thể đưa tới một chính sách sai lầm đối với người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ.”

(Trích từ bài tóm lược vụ kiện của tác giả Nguyễn Hữu Luyện trên trang mạng Tin học)
(*)”TÀI LIỆU MẬT: Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương bán đất và biển cho Tàu với giá 2 tỉ usd 
Sau vụ CSVN bán nước cho Trung Cộng, theo lời ông Hoàng Minh Chính cho biết thì không ai biết được ai trong bộ chính trị đã ký tên trong vụ bán nước nầy, Bộ chính trị CSVN đã dấu nhẹm chuyện nầy và BÍ MẬT ĐÃ được BẬT MÍ và sau đây là những diễn biến về cuộc BÁN NƯỚC NHƯ SAU:

1) Lê Khả Phiêu bị Trung Quốc gài Mỹ Nhân Kế lấy cô Trương Mỹ Vân (Cheng Mei Wang) lúc Lê Khả Phiêu sang thăm Trung Quốc năm 1988 và sanh được một bé gái. LKP không đem con về vì sợ tai tiếng đưa đến nhiều lần Trung Cộng gửi văn thư đòi lấn vùng biển vào tháng 1 năm 1999. Đồng thời đòi đưa ra ánh sáng vụ nầy nếu LKP không hợp tác. Và buộc Lê Khả Phiêu phải hạ bút ký bản hiến biển ngày 30 tháng 12 năm 1999.

2) Ngày 31 tháng 12 năm 1999 phái đoàn Trung Quốc cầm đầu do ông Tang Jiaxuan và tình báo TQ sang Việt Nam, họ gặp kín ông Lê Khả Phiêu bàn thêm về vấn đề hiến đất, 
3) Ngày 25 tháng 2 năm 2000, Lê Khả Phiêu phái Nguyễn Duy Niên sang Trung Quốc, ông Nguyễn Duy Niên cho biết Lê Khả Phiêu đã đồng ý việc hiến thêm đất.
Trung Quốc nghe tin rất hoan hỉ mở tiệc chiêu đãi Nguyễn Duy Niên một cách nồng nhiệt với nhiều Cung Tầng Mỹ Nữ ở nhà khách Diao-yu-tai ăn nhậu cùng ông Ngoại Trưởng Tang Jiaxuan.

4) Bộ Trưởng Trung Quốc Tang Jiaxuan gửi thư kín nhắn tin muốn gặp Bô. Trưởng CSVN tại ThaiLand khi ông viến thăm nước nầy. Ngày 26 tháng 7 năm 2000. Ông Nguyễn Duy Niên đáp chiếc Air Bus bay từ phi trường Nội Bài vào lúc 6 giờ 47 sáng sang ThaiLand gặp Bộ Trưởng Ngoại giao Trung Quốc tại khách sạn Shangri-La Hotel Bankok phía sau phòng Ballroom 2. Cuộc gặp rất ngắn ngủi. Tang giao cho Niên một chồng hồ sơ đòi CSVN hiến thêm đất, biển trong hồ sơ ghi rõ TQ đòi luôn 50/50 lãnh hải vùng Vịnh Bắc Việt, đòi VietNam cắt 24,000 sq Km vùng biển cho TQ. Ngày 28 tháng 7 bộ chính trị nhóm chóp bu họp kín.
5) Sau hai tháng họp kín và bàn bạc. Bộ chính trị CSVN cử Phan Văn Khải qua gặp mặt Lý Bằng. Phan Văn Khải bay chuyến máy bay sớm nhất rời Việt Nam ngày 26 tháng 9 năm 2000 qua Bắc Kinh và được xe Limo chở từ phi trường Bắc Kinh về Quảng Trường Nhân Dân vào trưa hôm đó….” (Trích từ mạng Tin học)

Không có nhận xét nào: