Pages

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Tại sao người dân cứ bị chết ở trụ sở công an…


quoc2020oai203JPG1438591138Mai Tú Ân
Dân Luận: Tại vì công an là thanh kiếm và lá chắn của chế độ, lỗi lầm của họ người dân không thể đụng tới. Chỉ trong một xã hội đa nguyên, đa đảng và dân chủ thì người dân mới có thể đòi công lý từ lực lượng công an.
Cứ vài ngày lại có những tin tức đáng sợ về những người dân bị thiệt mạng đầy bí hiểm ở trong các đồn CA? Các nạn nhân ở các địa phương khác nhau, ở trong trụ sở CA khác nhau, nhiều thành phần khác nhau và vì nhiều lý do khác nhau để có mặt tại trụ sở CA, nhưng đều giống nhau ở chỗ khi đến thì khoẻ mạnh bình thường, nhưng khi về thì chỉ còn khiêng xác về nhà làm đám ma. Như ngày hôm qua lại vừa có nạn nhân mới ở Hà Nôi, anh Nguyễn Quảng Trường (hình) thêm vào danh sách gần 100 người chết ở trụ sở CA chỉ trong vòng vài năm gần đây…

Gia đình anh Nguyễn Quảng Trường mang quan tài xuống phố đòi công lý.
Trụ sở CA phải là nơi tin cậy nhất, chắc chắn nhất mà người dân có thể tin tưởng. Vì đó là trụ sở công quyền, có những viên chức thi hành pháp luật, nắm vững pháp luật và hành xử theo pháp luật. Ở đó là những nơi kiên cố, được cả hệ thống viên chức có nghiệp vụ, có vũ khí bảo vệ nghiêm ngặt hơn bất cứ nhà người dân nào.
Và người dân có việc, hoặc được mời lên làm việc thì không phải bệnh nhân sắp chết, không phải người già yếu dễ trúng gió mà hầu hết là những người trung niên khoẻ mạnh. Nhưng tiếc thay ở nơi an toàn đó họ lại bị thiệt mạng oan uổng…
Vì những lời giải thích của các vụ chết oan đó đều mập mờ bưng bít và cuối cùng là huề cả làng. Lâu lâu có vụ được đưa ra xử thì kết tội nhẹ hều, không làm cho những tên giết người dưới vỏ nhân viên công lực ấy sợ hãi, chùn tay, bớt hung hăng thú tính trong người. Như vụ xử 6 nhân viên CA ở miền Trung tra khảo khiến nạn nhân là một học sinh còn vị thành niên chết thảm, vụ án mà luật sư Võ An Đôn phải kêu trời vì Toà xử quá nhẹ.
Nếu không điều tra rõ ràng, đến nơi đến chốn, không thẳng tay trừng trị kẻ gây nên những tội ác này thì lại sẽ có những cái chết đau lòng nữa xảy ra trong trụ sở CA, lại sẽ có những công dân nữa chết oan ở những nơi lẽ ra không ai phải chết ấy…
MTA

Không có nhận xét nào: