Pages

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Nông dân Văn giang, Dương nội lại tiếp tục …khiếu kiện !


 Sáng nay, nông dân Văn giang, Từ Liêm lại kéo nhau lên trụ sở Bộ tài nguyên môi trường để gặp lãnh đạo Bộ như đã hẹn cách đây hai ngày :
Thời trang …ơn đảng.
Có Quốc gia nào hạnh phúc bằng ta, dân có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn   …ta (!)
Khẩu hiệu được nông dân Văn giang viết bằng tờ lịch treo tường.
Lại băng rôn phản đối chính quyền Hưng yên !
Các công dân của một Quốc gia hạnh phúc nhì thế giới đang …rất hạnh phúc.
Ông bà chủ ngồi vỉa hè, công bộc trong phòng máy lạnh, 9am mà vẫn đóng kín cửa !
Hai cán bộ đây rồi, cửa đã hé mở !
Ecopark – ”ĐÔ THỊ SIN H T…ÁI” ?
Một dân oan Từ Liêm rất hạnh phúc trong bộ đồ thời trang mới.
  Trong một diễn biến khác, chiều qua công an phường Dương nội đã bắt hai người dân là bà Nguyễn Thị Tiến và bà Dương Thị Hoàn tại La cả vì lý do : ” giữ đất của mình ” khi chủ dự án lấy đất mà chưa giải quyết xong theo luật. Công ty cổ phần xây dựng và Thương mại Sơn tây làm chủ đầu tư.
 Sáng nay công an phường Dương nội đang triệu tập chị Tâm ra phường ” làm việc” liên quan đến vấn đề ” an ninh trật tự ” trên địa bàn phường.
 Chiều nay bà con sẽ kéo nhau ra công an quận Hà đông để làm việc, đòi người và tiếp tục khiếu nại tới các cơ quan chức năng các cấp trong chuyện đất đai của họ.
   Hiện nay, không còn ngày nào  là không có chuyện nông dân khiếu kiện đất đai, bắt giữ, gây nhiễu cuộc sống nông dân của các cơ quan chức năng, chính quyền sở tại nơi dân đang khiếu kiện. Tuy nhiên, Quốc hội – nơi đại diện cao nhất cho các nông dân ít có các việc làm cụ thể để can thiệp, xử lý theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm của họ.

Không có nhận xét nào: