Pages

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Lời yêu cầu bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ chức của nhóm Blogger, Facebooker Việt Nam


Nhật Minh (Danlambao) - Ngày 24.7.2013, trên mạng xã hội Facbook xuất hiện một pages với thông điệp: Bộ trưởng Y tế hãy từ chức đi. Thông điệp này liên quan tới việc: “4 trẻ sơ sinh cùng tử vong sau khi được tiêm vắc xin ngừa viêm gan B tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) và Bình Thuận” bởi sự quản lý yếu kém của bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Trong 2 năm trở lại đây, số trẻ em tử vong do tiêm phòng vacxin ngăn ngừa viêm gan B đã lên đến hơn 20 trẻ em, tuy nhiên bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn tiếp tục cho nhân viên của mình chích vào trẻ sơ sinh những mũi kim chết người. [1]

Trước những mối nguy hại đến những trẻ sơ sinh vô tội, một nhóm blogger và facebooker đã lên tiếng kêu gọi những bậc phụ huynh cùng toàn thể người dân Việt Nam ủnh hộ việc kêu gọi “bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hãy từ chức”. Và đây là lời ngỏ của trang Facebook:

“Bộ trưởng Bộ Y tế hãy từ chức!

Các bạn thân mến,

Theo con số mới nhất trên báo điện tử VNExpress, đã có hơn 20 trẻ em tử vong sau khi tiêm vắc xin trong chương trình tiêm chủng quốc gia trong hai năm qua.

Đó là con số thống kê mà chúng ta có thể theo dõi trên mặt báo, còn bao nhiêu gia đình có con em phải chiến đấu với tai biến sau tiêm chủng mà báo chí không đưa tin?

Chúng ta không thể biết được con số thật sự.

Vậy trên thực tế đã có ai chịu trách nhiệm trước những sinh linh bé bỏng đã thiệt mạng hay không?

Không một cá nhân nào có trách nhiệm trong Bộ Y tế.

Trong diễn biến mới nhất những ngày gần qua, 4 trẻ sơ sinh cùng tử vong sau khi được tiêm vắc xin ngừa viêm gan B tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) và Bình Thuận.

Người đứng đầu Bộ Y tế ở đâu khi sự việc trên xảy ra?

Xin thưa, bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đang bận tham dự lễ khởi công xây dựng Nhà tháp chuông tại huyện Gio Linh.

Bà Bộ trưởng khả kính của chúng ta không thể dành lấy một phút để ghé thăm và động viên các gia đình có con, em bị thiệt mạng chỉ vì “lịch trình chuyến bay đã được bố trí kín”.

Người đứng đầu Bộ Y tế đã thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trước sự cố tang thương do ngành của mình gây ra như trên?

Chúng ta – liệu có thể để một người vô trách nhiệm như vậy tiếp tục nắm giữ trọng trách điều hành hay không?

Không thể nào!

Người đứng đầu Bộ Y tế là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã không làm tròn nghĩa vụ của mình và phải chịu trách nhiệm về những cái chết oan ức của nhiều trẻ em.

Chúng tôi yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế từ chức!” [2]

Cùng với lời kêu gọi đó, nhóm Blogger và Facebooker nhận được hơn 5198 chữ ký (tính đến lúc 14h:51-26.7.2013) trong gần 3 ngày, trong đó có, Bác sĩ Lê Đình Phương, Blogger Nguyễn Lân Thắng, Huỳnh Công Thuận, blogger Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh), Blogger Nikonian và rất nhiều blogger khác cùng toàn thể những người quan tâm đã ký. 

Rất nhiều bậc phụ huynh lo lắng cho số phận đứa con của mình mới sinh ra, trong đó có bạn Vũ Quốc Lâm, người ký tên vào lúc 26/7/2013, 12:58:32 (giờ Việt Nam) chia sẽ:

“Tôi vừa có con sinh vào ngày 19/07/20013, khi nghe thông tin như thế tôi cung rất lo. Với những người không có trách nhiệm với mạng sống con trẻ thế thì nên từ chức. Không những thế bà Bộ trưởng Bộ Y tế cũng phải chịu trách nhiệm của mình trước pháp luật Việt Nam.” [3]

Vì vậy, chúng ta hãy hành động, hãy ký tên mình vào bản kêu gọi từ chức của nhóm blogger và Facebook Việt Nam, nếu chúng ta im lặng, trường hợp trẻ tử vong tiếp theo có thể là con em của tất cả chúng ta.

Bạn đọc có thể tham gia ký tên yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế từ chức tại đây:


Nhật Minh 

Không có nhận xét nào: