Pages

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Ngày 26/07/2013, ngày Nguyễn Văn Hải


Nguyễn Nghĩa650 (Danlambao) - Tính đến ngày hôm nay 25/07/2013, cuộc tuyệt thực của Blogger Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải tại trại giam số đã sang ngày thứ 33.

Anh đã vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết sinh học. Con người ta, khi được cha mẹ sinh ra, ai cũng quí sự sống.

Trong tất cả các qui luật tự nhiên dành cho sự sống, bà mẹ tạo hóa đã cho qui luật sinh tồn uy quyền cao nhất.

Trong tất cả những qui ước của xã hội con người, không một qui ước nào có thể đứng trên, thay thế qui luật sinh tồn. Tất cả luật pháp, hiến pháp,... phải tuân thủ nguyên tắc cao nhất vì cuộc sống con người.

Tại sao Nguyễn Văn Hải lại tuyệt thực, lại tự hủy diệt bản thân mình, lại tự hủy diệt mạng sống của mình?

Trước hết, tuyệt thực là từ chối nhận 1 khẩu phần ít ỏi, cơm tù. Đây là hình thức phản kháng cao nhất của những người tù, họ lấy mạng sống của chính mình để phản đối những chính sách của trại tù.

Lần tuyệt thực này, Nguyễn Văn Hải đã đấu tranh với cường quyền, với những cai ngục nô tày của thiên triều bắc quốc. Lý do chính là lũ nô tày của Tàu quốc đã buộc anh ký vào bản nhận tội. Nguyễn Văn Hải không ký, cai tù trại giam đã xử anh tù biệt giam.

Bức cung, ép cung.., nếu không bức cung được, không ép cung được thì chúng biệt giam người tù.

Biệt giam là chế độ tù hà khắc nhất.

Người có tội, bị biệt giam, do thiếu ánh sáng mặt trời, do không được tiếp xúc với người khác, do không được thở không khí tự nhiên,... sẽ có thể mắc chứng bệnh hiểm nghèo.

Thế nhưng Nguyễn Văn Hải không có tội.

Nếu thẳng thắn vạch mặt bọn xâm lược Trung Quốc đã xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa, đã dã tâm đặt Hoàng Sa, Trường Sa làm quận Tam Sa của Trung Quốc, thì quả thật anh đã phạm tội.

Nếu thẳng thắn tuyên bố rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam thì anh Nguyễn Văn Hải có tội thật.

Vậy thì, nếu những lý do trên là tội, Hai Bà Trưng, Bà Triệu,... Lý Nam Đế, Lê Hoàn, Đinh Bộ Lĩnh, Lý Thường Kiệt,... Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Lê Thánh Tông,... Quang Trung... đều có tội chống Trung Quốc, vì đã bảo vệ cơ đồ Việt Nam này.

Cả lịch sử oai hùng giữ nước của dân tộc Việt Nam cũng là có tội.

Không, đây quyết không phải là tội.

Kẻ gây nên tội bán nước Việt Nam, phục vụ như một lũ nô lệ bán nước chính là ĐCS VN, chính là Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh từ Hội nghị Thành Đô 1990. Chúng cũng chính là Nông Đức Mạnh hôm qua và Nguyễn Phú Trọng hôm nay.

Tướng Cao Ngọc Oánh là tội nhân trong vụ PMU18, là tay chân của Nông Đức Mạnh.

Tên việt gian này muốn phục vụ đắc lực cho TQ, hắn đã biệt giam anh Hải.

Hôm nay, người tù nhân yêu nước Nguyễn Văn Hải đã tuyệt thực đến ngày thứ 33.

Vượt qua giới hạn sinh học của sự sống và cái chết, anh đã chiến thắng tử thần, chiến thắng lũ nô tày Trung cộng.

Không ai, ngay cả cái chết có thể khuất phục được chân lý: Yêu nước chống giặc tầu ngoại xâm không phải là tội. Yêu nước, tuyên thệ HS-TS-VN không phải là tội.

Không cường quyền nào có thể khuất phục được Nguyễn Văn Hải, bởi anh là hiện thân của tinh thần bất khuất Việt Nam, của lịch sử hàng nghìn năm giữ nước Việt Nam.

Hôm nay, mặc dù phòng tiếp dân số 7 của Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An không tiếp khách, chúng cố tình quên đi mạng sống của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải, chúng cố tình không giải quyết đơn khiếu tố của anh, thì anh cũng đã là người chiến thắng. 

Anh Nguyễn Văn Hải, anh hãy dừng cuộc tuyệt thực này.

Chúng ta nói thẳng với lũ nô tày Trung cộng rằng: Chúng ta thà làm quỉ nước nam, chứ không làm nô tày cho Trung Quốc.

Sẽ có 1 ngày, những tên việt gian sẽ phải ký vào bản nhận tội tay sai giặc Tầu, tội tàn hại người Việt Nam yêu nước.

Ngày đó sẽ đến với sự chứng kiến của anh, anh Nguyễn Văn Hải.

Để tinh thần Nguyễn Văn Hải tiếp sức cho chúng ta trên con đường đấu tranh cho sự trường tồn của tộc Việt trên bán đảo Đông Dương, ngày mai 26/07/2013 sẽ là ngày Nguyễn Văn Hải.

Mỗi một người Việt Nam yêu nước hãy xuống đường, động viên tinh thần Nguyễn Văn Hải.

Rời bỏ vị trí của mình như lớp học, xưởng thợ, bàn giấy... trong 5 phút lúc 12h trưa ngày 26/07/2013 là thiết thực ủng hộ Nguyễn Văn Hải, là thiết thực sát cánh bên anh trong những ngày khó khăn này về sức khỏe của anh.

Tổ tiên Việt Nam linh thiêng phù hộ cho anh.

Nguyễn Nghĩa650 

Không có nhận xét nào: