Pages

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Vụ nổ sân bay TQ: Công lý ở đâu?

Vụ nổ gây ra hoảng loạn ở sân bay Bắc Kinh
Người lái xe ôm gây nổ ở sân bay Bắc Kinh đã đi tìm công lý suốt tám năm sau vụ đánh đập làm ông tàn phế.
Ông Ký Trung Tinh, 33 tuổi, ngồi xe lăn, đã kích hoạt thiết bị tự chế, gây hoảng loạn ở sân bay hôm 20/7.

“Họ đánh em tôi chẳng có lý do gì,” anh trai của ông nói với hãng tin AP qua điện thoại.
“Giá mà chỉ cần một người đứng lên, nói một lời tử tế cho em tôi về vụ này, cậu ấy có lẽ đã không như bây giờ.”
Là một người lái xe ôm ở thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, ông Ký Trung Tinh đi khiếu kiện vì bị công an đánh thành tàn tật năm 2005.


Vụ việc một lần nữa cho thấy thất bại của hệ thống tư pháp, trong lúc khoảng cách giàu nghèo và phân cách xã hội ngày càng tăng.
Các tòa án ở Trung Quốc bị các ban bệ địa phương của Đảng Cộng sản kiểm soát và thường bị xem là thoái hóa hoặc bảo vệ quyền lợi của viên chức địa phương.
Khi không thành công ở tòa án, nhiều người Trung Quốc lên Bắc Kinh khiếu kiện – một truyền thống đi tìm công lý đã có từ ngàn năm.
Nhưng việc khiếu kiện cũng ít khi đem lại kết quả, khiến nhiều người dùng đến bạo lực.
Hồi tháng trước, một người thất nghiệp đi khiếu kiện đã cho nổ bom một xe buýt tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, làm chết 47 người.
Tin tức nói ông Ký Trung Tinh bắt đầu viết blog năm 2006 để mong quần chúng ủng hộ.


Truyền hình Trung Quốc chiếu cảnh nhân viên y tế cấp cứu ở hiện trường

Bài cuối cùng của ông cũng trong năm đó: “Chúng tôi cầu trời, nhưng trời không hồi đáp. Chúng tôi gọi đất, đất cũng lặng im.”
Anh trai của ông, đang làm việc ở vùng Nội Mông, nói không biết vì sao em mình lại gây ra vụ nổ, nhưng nói thêm người em đã phẫn uất trên bước đường tìm công lý.
Sau vụ nổ ở sân bay, ông Ký được đưa vào bệnh viện và qua phẫu thuật cắt đi tay trái, theo truyền thông nhà nước.
Chính quyền thành phố Đông Quản nói đã mở lại điều tra vụ việc.
Trên trang blog Weibo của họ, chính quyền nói ông Ký đã đòi bồi thường 330,000 nhân dân tệ cho hóa đơn y tế và tiền lương bị thiệt vì không còn có thể lao động.
Ông Ký Trung Tinh nhận được không ít sự thông cảm trên mạng.
Người ta ghi nhận việc ông đã cảnh báo hành khách ở sân bay trước khi kích hoạt thiết bị nổ.
Một công an chạy đến hiện trường là người thứ hai bị thương, ngoài ông Ký.
Vụ việc xảy ra trong lúc ban lãnh đạo mới của Trung Quốc đã kêu gọi hệ thống tư pháp đem lại công bằng cho tất cả.
Một số nhà bình luận đã kêu gọi nên xem vụ việc làm cơ sở để chính quyền xem lại sự bất bình đẳng trong hệ thống.
“Có ai ở nước này sẵn sàng đứng lên và nói họ ngay thẳng hơn ông ấy?” Zhao Xiao, một giáo sư ở Viện Công nghệ Bắc Kinh viết trên trang blog Weibo.
“Khi cảnh báo mọi người chạy đi, ông ta là người tốt…Tôi hy vọng giới chức sẽ thông cảm, nếu không họ sẽ mở đầu chu kỳ xấu xa,” luật sư Yuan Yulai viết.
“Hãy nghiêm túc xem xét sự bất mãn của từng cá nhân” là hàng tít trên báo Xinhua Daily Telegraph, do Tân Hoa Xã ấn hành.
“Người nào cảm thấy mình gặp bất công đều có thể là một quả bom hẹn giờ,” bài bình luận viết.

Không có nhận xét nào: