Pages

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Một video rất công phu: Ai giải phóng ai ???

Nhân ngày 30.04 để tưởng niệm vong linh những người bỏ mình trên biển cả để đi tìm tự do, họ thà chết chứ không chung sống với Cộng sản. Đối với thế giới họ có sự lựa chọn rõ ràng, một là sống dưới chế độ Cộng Sản, hay là ra đi tìm tự do với sác xuất bỏ thân trên biển là rất cao.
Gia đình tôi có 3 người em vượt biển nhưng đều an toàn đến thế giới tự do. Họ đánh một canh bạc rất lớn với cuộc đời của họ nhưng họ may mắn thắng cuộc, những người thua cuộc là lãnh chịu cái chết, có lẽ trong cái chết họ mãn nguyện là không phải sống dưới chế độ Cộng Sản.

Tại sao chúng ta cứ mãi chạy trốn Cộng sản, chọn cái chết thay vì CS (có người có 2 quyết đình như thế này 1954 và 1975 trong cùng một cuộc đời) mà chúng ta không để Cộng sản chạy trốn chúng ta, để họ chọn cái chết thay vì sống dưới chế độ Tự do Dân Chủ hậu Cộng sản xem họ chọn cái gì, dầu sao chúng ta vẫn là đa số 87 triệu chống lại 3 triệu.
Đất nước VN là của 87 triệu dân VN (kể cả người Việt Hải Ngoại) hay của 3 triệu Đảng viên Đảng Cộng Sản ????
Châu Xuân Nguyễn

Không có nhận xét nào: