Pages

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Hà Nội quyết tâm đàn áp các hoạt động chào mừng ngày quốc tế nhân quyền?


Conan-danhnguoi-quoctenhanquyen-Danlambao
Trần Thị Cẩm Thanh
Chiều nay ngày 8/12/2013, hưởng ứng lời kêu gọi tham gia các hoạt động chào mừng ngày quốc tế nhân quyền tại Công Viên thống nhất tại Hà Nội, khoảng hơn 3h tôi bắt đầu đến cổng vào công viên, công an mặt quân phục dày đặc bên ngoài, chúng gườm gườm nhìn tôi, tôi mua vé và đi qua cổng, qua cổng là gặp công an, tôi nghĩ họ là lãnh đạo công an ra chỉ huy hiện trường, họ không mặc đồng phục, họ cũng không phải đóng giả làm các nhân vật khác nên họ ăn mặc như đồ công sở, chỉn chu, họ quan sát từ xa và nghe báo cáo để chỉ đạo, họ trao đổi, họ thầm thì…

Tôi bước vào chầm chậm, chỉ thấy công an và công an, có vẻ họ bố trí cả đầu gấu đi lẫn vào trong hang ngũ của họ, những tên đầu gấu này là vừa là để biểu dương lực lượng, vừa là để công an chỉ đạo đi tóm người khi cần thiết, những tên đầu gấu được đi lẫn trong hàng ngũ trong công an khiến chúng có vẻ mặt rất là viên mãn, chúng ưỡn người di chuyển liên tục tạo cảm giác nguy hiểm cho những người tham gia ngày hội nhân quyền.
Tôi không quan sát chúng nó nữa và tiếp tục rảo bước, các nhân sỹ, tri thức đang đứng trò chuyện xung quanh bác Quang A ở bên trái con đường chính, nhưng công an đứng đầy dọc hai bên vào khu trung tâm của công viên, một số đóng giả cặp tình nhân ngồi trên ghế đá, một số cải trang ăn mặc như người đi dạo, một số mải mê quay phim, chụp hình, đám đông người dân tham gia ngày hội cầm trên tay những quả bóng màu xanh có dòng chữ “quyền con người của chúng ta phải được tôn trọng”, họ đứng cùng với trẻ em, nhưng công an, đầu gấu, mật vụ bao quan kín mít.
Chúng bố trí một người phụ nữ đẩy một chiếc xe đạp, trước giỏ xe có một chiếc loa, phía sau xe đạp là bình ắc qui, loa tư động phát ra một số nội dung đã thu sẵn, chị ta tiến vào đám đông, với sự hỗ trợ của công an bao quanh tiến vào đám đông, gương mặt người phụ nữ này trông rất vô cảm, những âm thanh có nội dung đe dọa, vi phạm nhân quyền như: cấm tụ tập đông người, vi phạm luật pháp và chống người thi hành công vụ sẽ bị xử lý nghiêm,…
Không rõ người phụ nữ này vì lí do gì mà phải làm như vậy, hay chị ta là một công an cộng sản mặc thường phục
Một số thanh niên mặc áo tình nguyện cũng được bố trí rải rác xung quanh, có lẽ để khi cần được công an hô đưa vào phá đám như đợt ngày hội nhân quyền 5/5/2013 tại công viên Nghĩa Đô.
Bỗng nghe tiếp nổ lụp bụp, lụp bụp đều đặn, hóa ra chúng nó cử một đoàn dân phòng dùng tàn thuốc lá chấm vào những quả bóng màu có dòng chữ “ Quyền con người của chúng ta phải được tôn trọng”, thật tiếc cho những chiếc bóng bay và cũng thấy buồn cười cho mấy ông đeo băng đỏ, có lúc nào các anh nhìn lại về những hành vi quá trẻ con này.
Sau đó là tiết mục là chúng dùng vũ lực để giải tán đám đông.
Dùng vũ lực để giải tán đám đông là công thức của bọn nhà sản, đám đông này là những đám đông bao gồm những người dân oan và những người có tinh thần tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền. Còn với những đám đông khác, nhà sản chẳng bao giờ quan tâm, các bạn có xem tin thì biết vừa qua ở Bình Dương thì biết, cảnh sát như mù chẳng thấy gì một đám đông lấy cắp cả nghìn chai bia của một anh tài xế ngay giữa đường, nếu bạn hỏi họ ngay lập tức họ đã có câu trả lời: Chưa nghe ai trình báo
Chúng nó bắt đầu lôi người dân ra đánh, để số đông còn lại vì sợ hãi sẽ tản ra xung quanh, hôm nay công an nhiều quá, rất nhiều người bị đánh, khoảng 20 chục thằng vây lấy một người, một người phụ nữ bị túm tóc, đấm liên tiếp vào bụng, chắc chúng đá vào bàng quang khiến nước tiểu chảy ướt sũng cả quần, chị rất đau và vô cùng căm hận, chị tên là chị Thuận, địa chỉ là ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.
Nhân quyền của Việt Nam ở đâu gần 20 thằng đàn ông đánh tới tấp, đá vào bàng quang một phụ nữ để chảy nước đái ướt nhèm cả quần ngay trước mặt công an, chỉ vì chị cầm trên tay chiếc bóng bay màu xanh đứng ở công viên? còn người phụ nữ khác mang loa đi kêu ông ổng, phát đi những câu nói có nội dung đe dọa, vi phạm quyền con người, gây tiếng ồn làm mất trật tự công cộng thì được công an bảo vệ
Tình hình nguy hiểm nên những người tham gia lễ hội nhân quyền bắt đầu tiến ra phía cổng và đi ra ngoài đường, ngoài đường có nhiều người dân qua lại nên sẽ an toàn hơn.
Bỗng nhiên thấy một đám khoảng 30 dân phòng, công an mặc thường phục tràn sang đường đuổi bắt, hành hung một thanh niên trẻ, sau này tôi mới biết em có nickname là Ngủ Chưa Say, em nhỏ bé trông như một thiếu niên. Tôi không thể quên được gương mặt đầy căng thẳng và cố chạy thoát bọn ác ôn của em, lúc đó vướng một cái cây, em nhướng mình cố chạy thêm chút nữa nhưng chỉ chạy thêm được vài mét, chúng nó túm được, ngay lập tức chúng nó đạp em xuống nền đất cạnh bờ hồ Thuyền Quang, em co người lại theo phản xạ để đỡ đòn, một hình ảnh trông rất đau đớn, chúng nó là chó nhưng chúng nó đánh người như một con chó, sau này một chị đứng gần hơn kể lại rằng, có một thằng dân phòng bảo đồng bọn đẩy luôn em xuống hồ Thuyền Quang, may quá chúng nó đã không làm như vậy,… khi chúng buông em ra, tôi hỏi em có đau không, em trả lời: không vấn đề gì, bình thường thôi mà,… mặc dầu trên đầu em chỗ nào cũng rớm máu (xem ảnh). Lí do em bị đánh đập là khi tên công an cướp balo của Seppham, em và một người nữa vào can thiệp, níu kéo để giữ lại cái ballo đó.
Một số người đi đường dừng lại hỏi thăm, bọn công an nó trả lời là đánh kẻ cướp, do người của mình quá ít nên đôi co với nó chắc nó hốt hết luôn nên thôi, chỉ có chị Thuận kiên quyết đến công an phường Lê Đại Hành để trình báo sự việc và yêu cầu công an đưa chị đi khám thương.
Cướp balo là nhiệm vụ của chúng nó, có lẽ chúng nghi ngờ trong đó có tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, các bạn mang ra để phát cho người đi đường, điều đó làm cho chúng nó vô cùng sợ hãi.
Quyền con người của chúng ta phải được tôn trọng- tiếng nói quả quyết đó như là một mệnh lệnh in trên những chiếc bóng bay màu xanh, màu của hy vọng, nhưng cảnh tượng đánh đập đàn áp 2 người dân ngay trước mắt tôi chiều nay thực sự mang đến cho tôi nhiều cảm xúc, trăn trở, nghĩ về cảnh chúng ta đang sống trong một đất nước, đất nước có một người đàn ông đứng đầu một đảng phái phát biểu ý rằng: hiến pháp của đất nước này phải nằm dưới cương lĩnh của đảng ông ta, và rồi quốc hội lại đi thông qua mấy câu nói tào lao của ông ta thành một bản hiến pháp mới.
Nhưng chúng ta vẫn chào mừng ngày quốc tế nhân quyền tại Việt Nam, như một sự cam kết đấu tranh cho những giá trị dân chủ, nhân quyền.
Hình ảnh: Da đầu rớm máu của em Ngủ Chưa Say

Không có nhận xét nào: