Pages

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

1.4 TRIỆU TRẺ EM SỐNG TRONG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN



Tin Hà Nội - Hôm nay là ngày tổ chức Liên Hiệp Quốc vinh danh các thiếu nhi khắp nơi trên thế giới, hay còn gọi là ngày Thiếu nhi quốc tế. Tại Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội cũng tổ chức ngày này, và phổ biến một bản báo cáo về tình trạng trẻ em ở trong nước. Tại lễ phát động tháng hành động vì trẻ em được tổ chức tại Thanh Hóa, bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội cho biết hiên cả nước có hơn 25 triệu trẻ em tức 29% tổng dân số, trong đó có 1.4 triệu trẻ em sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như mồ côi, khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS, vân vân. Bản báo cáo có nhiều mục đích, một là tuyên truyền theo lối của đảng Cộng sản từ trước tới nay khi nêu ra trong số đó có 21,000 trẻ em là nạn nhân chất độc da cam, mà ai cũng hiểu là con số này được thổi phồng nhằm vận động đòi Hoa Kỳ bồi thường cho chế độ Hà Nội về đề tài này.

Mục đích thứ hai là vận động lòng nhân đạo của thế giới để viện trợ thêm cho Hà Nội cho các chương trình thiếu nhi, nhưng nhờ vào đó thì người ta mới thấy được những con số kinh khủng mà chế độ nêu ra cho tình hình trẻ em tại Việt Nam. Theo bản báo cáo, hiện ở Việt Nam có 141,000 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, hơn 4600 trẻ nhiễm HIV/AIDS. Hà Nội còn cho rằng số trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt đang rất cao lên đến gần 2.7 triệu trẻ, đa số do sống trong gia đình nghèo, bị buôn bán, bắt cóc, ngược đãi, tai nạn. Chế độ Cộng sản Việt Nam trước đây thường tự hào tuyên truyền là lo cho dân, vậy mà những con số nói trên lại cho thấy một sự thật hoàn toàn trái ngược. Hà Nội nhân dịp này đã vận động một số doanh nghiệp ngoại quốc để quyên góp đến 55 tỷ đồng cho quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, mà ai cũng hiểu là số tiền này sẽ lọt vào túi tham của cán bộ và chẳng bao giờ đến tay những trẻ em cần đến.

Không có nhận xét nào: