Pages

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Những Que Diêm!


que-diem400Một trong những chuyện cảm động nhất của mùa Giáng Sinh là câu chuyện Cô Bé Bán Diêm. Đây là câu chuyện do Hans Christian Anderson, người Đan Mạch sáng tác. Chuyện kể rằng một đêm Giáng Sinh lạnh lẽo một cô bé nghèo khổ, quần áo mong manh, đầu trần, chân đất lặn lội trong đêm tối để bán những que diêm, nhưng đã quá nửa đêm rồi mà cô chẳng bán được xu nào nên cô không dám về nhà, sợ cha cô đánh.

Cô bé  đói lả người,  bước từng bước run rẩy trong đêm giá lạnh, tuyết vẫn tiếp tục rơi. Trong khi đó, chung quanh cô mọi nhà đều sáng rực đèn đuốc và mùi ngỗng quay của bữa tiệc Reveillon bay ra thơm lừng.  Cô bé ngồi co ro xuống, lưng tựa vào tường. Cô mằn mò trong túi áo lấy một que diêm, cô quẹt vào bức tường, que diêm cháy bừng, đói khát làm đầu cô hoang tưởng, cô thấy đó là ngọn lửa hồng từ một lò sưởi, cô đưa đôi tay lạnh cóng hơ trên lửa tìm một chút ấm áp, nhưng không bao lâu que diêm tàn lụi. Cô lại quẹt chiếc diêm thứ hai, thứ ba mỗi một ánh lủa loé lên, cô lại thấy nào là bàn ăn thịnh soạn, nào là hình cây thông với đèn đủ màu lấp lánh. Một cây diêm khác làm cho cô bé nhìn thấy được người bà già nua của cô. Cô không muốn hình ảnh người bà biến mất, nên cô quẹt hết tất cả số diêm còn lại, ánh sáng chói loà đẹp quá, rồi cô thấy hai bà cháu vụt bay lên cao, lên cao. Sáng hôm sau,  người ta tìm  cô bé đã chết cóng, lưng tựa vào tường và trên môi nở một nụ cười đằm thắm, bên cạnh là những que diêm vứt bừa bãi.
Tuy đó là câu chuyện của tích nhưng trên thế giới ngày hôm nay cũng đang đầy dẫy những trẻ em đó khổ lang thang, không nhà không cửa, không có một hy vọng cho tương lai. Những cô bé đáng lẽ vẫn còn được ôm những con búp bê vào lòng, đã bị bán vào các ổ mại dâm. Nhiều gia đình quá nghèo, nên con cái mới 6,7 tuổi phải đi nhặt rác, khiêng lúa, bưng gạch, dầm mình xuống đầm bắt ếch nhái ăn đỡ lòng. Như các em ở trường Mầm Non Kontum khi  đi học thường thường cha mẹ lại quên bới cơm theo, nói quên chỉ vì ở nhà không có đủ thức ăn, có khi bới com nguội mà không có một thức ăn nào đi kèm, và nếu có kèm theo là những thức ăn khủng khiếp như một con chuột vẫn chưa được mổ bụng, làm lông  được thui cháy vàng, hay những con nhái vẫn để nguyên con mang luộc hoặc nấu và đó là thức ăn phổ biến của trẻ em nơi đây, vì ở nhà cha mẹ ăn gì thì bới cho con tới trường thứ nấy.
Sống trong một xã hội giàu nghèo quá chênh lệch lại thêm thiên tai, cộng nhân tai cùng với chế độ hà khác tàn ác của đảng Cộng Sản từ con nít tới người lớn, người già trong giai cấp nghèo nhiều vô số kể.  Họ kiếm sống đủ mọi nghề trên các vĩa hè, từ mùa hè nắng cháy da, hay mùa đông lạnh cắt ruột, như mùa đông hiện thời. Những người lao động trên các ngã đường Hà Nội không chịu nỗi với những cơn gió buốt kèm theo mưa lớn, họ ngồi co ro nhóm những ngọn  lửa nhỏ nhoi để sưởi ấm trong nhiệt độ 10 độ C
Người nghèo lao động bán hàng rong đầu tắt mặt tối lại bị công an, cảnh sát giao thông đanh đập một cách dã man. Hình ảnh ông Trịnh Xuân Tình bị nhóm gọi là trật tự đô thị và dân phòng bóp cổ và đánh đập dã man, trước khi bất tình anh van nài: “Em có làm gì đâu, em xin anh. Hàng hóa bị tịch thu đã làm nổi lên hình ảnh của anh chàng bán hoa trái dạo Mohamed Bouazizi ở Tunisia, đã bị công an tịch thu xe hàng hoá vì anh không có giấy phép hành nghề và không có tiền để hối lộ, quá uất ức anh đã tự thiêu ngày 17 tháng 12 năm 2010. Anh hét to khi ngọn lửa đang bốc cháy “Chấm dứt nghèo đói, chấm dứt thất nghiệp !”. Và đó là nguyên nhân đi đến cuộc Cách Mạng Hoa Lài, lật đổ chế độ độc tài của TT Tunisia là Ben Ali và những cuộc cách mạng khác lan tràn qua những nước Ai Cập, Bahrain, Libyia, Yemen, Jordan, Iran
Dương thế  đang   trong mùa Giáng Sinh,  chúng ta hãy đốt, không phải một que diêm, mà là hàng vạn, hàng triệu que diêm và cầu xin Thượng Đế,  không những chỉ sưởi ấm những mảnh đời đau thương đang sống trong một thế giới tối tăm, nhưng cũng mong những ánh sáng này sẽ tạo nên được một sức mạnh vô song. Hình ảnh người bán dạo Trịnh Xuân Tình, cùng những mảnh đời đói khổ trên các vỉa hè sẽ là nhũng ngọn đuốc làm nên một cuộc cách mạng lật đổ chế độ bạo tàn Cộng Sản Việt Nam   như cuộc cách mạng Hoa Lài do anh chàng bán hoa dạo mang lại.
Thu Nga

Không có nhận xét nào: