Pages

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Nóng: Nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải bị côn đồ tấn công giữa trung tâm thủ đô

Dante, cộng tác viên Dân Luận
Vào lúc 22h00 ngày 11/11/2015 nghệ sĩ violon Tạ Trí Hải bị một nhóm côn đồ tấn công khi đang chơi đàn ở khu vưc hồ Gươm đối diện ngân hàng ANZ. Khu vực này ngay gần với đồn công an quận Hoàn Kiếm.
Theo những gì các nhân chứng khi sự việc diễn ra kể lại: khi nghệ sĩ Tạ Trí Hải đang chơi đàn thì bị nhóm côn đồ đập đàn, giật loa, cướp amply và tất cả đồ đạc vứt xuống hồ Gươm.
Khi bị nhóm côn đồ tấn công vào đầu Tạ Trí Hải đã đưa tay lên đỡ khiến một ngón tay bị trẹo khớp. Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường vừa được cộng đồng mạng chia sẻ:
Cụ Tạ Trí Hải mặc áo No-U màu đỏ. Ảnh: Tuyet Anh Jethwa.
12193762_10205153477340067_2477548612018410560_n.jpg
Bộ đồ hành nghề của cụ bị đập nát. Ảnh: Tuyet Anh Jethwa.
12208308_10205153475860030_8350504941655421722_n.jpg
Ngón tay bị trẹo khớp. Ảnh: Tuyet Anh Jethwa.
Theo anh Bạch Hồng Quyền, cảnh sát cơ động đã bắt được một côn đồ, nhưng sau đó đã nhận lệnh từ ai đó và thả tên côn đồ này đi.
Được biết nghệ sĩ Tạ Trí Hải là một cựu quân nhân QĐND Việt Nam đã từng trải qua 2 cuộc chiến tranh. Và hiện tại ông đang là hội viên của nhóm No-U. Ông vẫn thường xuyên đi đầu các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc, bảo vệ cây xanh Hà Nội, và các cuộc tụ tập đòi công lý của người dân oan với cây đàn violon.
Gần đây các trường hợp côn đồ tấn công các nhà hoạt động và những người yêu nước trở rất phổ biến, và nhiều người cho rằng có sự bảo kê của lực lượng an ninh để gây sức ép về thể xác lẫn tinh thần lên những người bất đồng chính kiến với chính quyền. Đây rất có thể là một trường hợp tương tự.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập thông tin và cập nhật đến các độc giả sớm nhất.

Không có nhận xét nào: