Pages

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

KHI ĐẠI SỨ MỸ LÊN TIẾNG

BƯỚC CHÂN LỊCH SỬ THỨ 11
Ngày 21 Tháng 8 BI TRÁNG mà VINH QUANG
Câu mở đầu lẫm liệt của Dân Làm Báo;
“Bất chấp những đe dọa sẽ có một cuộc đàn áp mạnh tay từ chánh quyền,
hôm nay, ngày 21/8/2011 người dân yêu nước tại Hà Nội vẫn tiếp tục tham gia cuộc Biểu tình chống Trung quốc lần thứ 11”
8:40
Cơn mưa Hà Nội vừa dứt hạt, đàn con yêu nước Thăng Long bắt dầu tụ hội nơi vườn hoa Lý Thái Tổ.
8:50
Nữ tướng Bùi Thị Minh Hằng và Anh thư Phương Bích vào cuộc.Cuộc Biểu tình khởi động.


9:00
( Mở ngoặc để ghi nhận về mức độ quyết liệt của Ngụy quyền Hà Nội nhằm đối phó với người yêu nước biểu tình, theo Tác giả Mạc Văn Trang:
“ Tối 20 và sáng 21/8/2011, Hà Nội huy động MỌI LỰC LƯỢNG Công an, Dân phòng, CÁC LƯỢNG TRONG TOÀN HỆ THỐNG CHÁNH TRỊ và các phương chống bạo động để quyết tâm PHÁ TAN LỰC LƯỢNG BIỂU TÌNH.”)
Ngụy quyền Hà Nội bắt đầu cuộc bạo lực càn quét:
Ngay phút đầu 19 dũng sĩ đã bị lũ đầu trâu mặt ngựa cưởng bức lên một tù xa. Mười phút sau, 19 người nữa cùng chung số phận. Trên cả hai xe, những người con yêu nước vẫn giữ vững hào khí đấu tranh, không ngớt hô vang khẩu hiệu chống Tàu xâm lăng lẫn lời phản đối Ngụy quyền bắt người phi pháp, nghĩa là tiếp tục biểu tình ngay trên xe bus, dạo qua khắp nẽo đường Hà Nội về hướng Đồn CA Mỹ Đình.
12:15
Trên Blog Xuân Diện phát đi lời nhắn gởi thống thiết: Làm sao đây? Làm sao đây? Tôi có sẳn 6 phần lương thực. Ai giúp đưa vào tiếp tế cho các bạn đang đoi khát?
Người hùng Vũ Quốc Ngữ vui lòng đảm nhận. Để rồi cả người lẫn vật …đều bị đưa vào cùng chung số phận với bạn bè, chiến hưu nơi tổ ÁC Mỹ Đình.
14:00
CA Mỹ Đình lần lượt thả người bị bắt, trừ:
Binh nhì Nguyễn Tiến Nam và BloggerTrịnh Hữu
Long được tách ra đưa về CA Hoàn Kiếm.
17:30
CA Hoàn Kiếm còn lưu giữ: 1/ BT Minh Hằng 2/Phương Bích 3/ Dũng ( Aduka) 4/ Thạch Bắc
(cựu chiến binh) 5/ Ngô Quyền ( chồng Ls. LTCông Nhân)
6/ Nguyễn Tiến Nam 7/ Trịnh Hữu Long 8/ Đức.
21:00
Năm người được thả. Ba người nổi tiếng được đưa về “ Hilton HN” tức Hỏa Lò HN:
1/ Nữ Tướng Minh Hằng
2/Anh thư Phương Bích
3/ Aduka Dũng, tức Dũng, Phù Thọ
Trên đây là vài nét chấm phá bi hùng của cuộc biểu dương quyết tâm hành xử quyền BIỂU TÌNH HIẾN ĐỊNH của công dân.
Chỉ 50 dũng sĩ liều thân mà đã đưa cuộc tranh đấu rẽ sang bước ngoặt đầy TRIỂN VỌNG như sẽ kể sau.
NHỮNG TIẾNG KÊU THẢNG THỐT ĐẦY CĂM GIẬN
Được tin ba bạn chí thiết còn đang bị giam cẩm nơi Hỏa Lò Hà Nội, lập tức trên trang mạng, những dòng chữ nhấp nhô như sòng vỗ:
Những dòng chữ thảng thốt, căm giận hiện thành tiếng kêu bức thiết:
Phải thả người. Phải thả người!!!
Những dòng chữquyết liệt hiện thanh tiếng kêu thúc giục:
Phải biểu tình đòi người!!!
Phải xuống đường đòi thả người yêu nước
Những dòng chữ đầy phẩn nộ biến thành tiếng hô vang xung trận:
Phải vùng lên diệt loài lang sói, bạo quyền!!!
Những người Trí thức như TS Xuân Diện, Blogger Người Buôn Gió điềm tỉnh hơn, nhẫn nại hơn, lặng lẻ chấp nhận nguy hiểm bản thân, dò tìm nơi các hang ổ sói lang để mong tìm gặp những người chị, người em hầu tiếp tế chút thức ăn!
Trong cơn bức bối chưa biết xoay trở lẽ nào, chợt bất ngờ cứu tinh xuất hiện!
ĐẠI SỨ MỸ LÊN TIẾNG
Con người điềm đạm nhưng cương nghị ấy từ bên kia bờ Đại Dương mới bước chân đến đất nước Việt Nam: Đại Sứ Hoa Kỳ David Shear.
Thông qua Tùy viên Sứ Quán, Đại sứ Mỹ dõng dạc lên tiếng:
“ Chúng tôi quan ngại về việc câu lưu một số cá nhân mà dường như chỉ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. KHÔNG THỂ BẮT GIŨ những CÁ NHÂN VÌ THỰC THI QUYỀN TỰ DO TỤ TẬP, vì như thế là trái với những cam kết của Việt Nam đối với những công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chánh trị.
Chúng tôi kêu gọi chánh quyền Việt Nam phải trả tự do cho những cá nhân thục thi các nhân quyền và các quyền tự do căn bản của con người.”
Khi được hỏi ý kiến về Bản tuyên bố kể trên, người phát ngôn của Bộ Nói Gian VC Phương Nga vẫn hót như vẹt:
“ Đây là phát biểu sai trái, không phù hợp”. Rằng thì là: Nhà nước Xã Nghĩa đã ban hành Nghị Định ( vi hiến) số 38 NĐ-CP và UBND Hà Nội đã ra Thông Báo (nặc danh-không người ký)về vấn đề biểu tình mà những người nầy không chấp hành, có lời lẽ lăng mạ, gây mất trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ nên bị đưa về “NHỮNG TRỤ SỞ TIẾP DÂN(?!) tại Thành Phố để thanh lọc.(sic)
Nhưng cuối cùng ả vẫn phải hạ giọng xuống xề: Theo Bộ CA cho biết, ba người nầy sẽ được cho tại ngoại để chờ điều tra tiếp!!!
NIỀM VUI CỦA NHỮNG CON DÂN YÊU NƯỚC
Rồi thì ba người hiệp sĩ Minh Hằng, Bích Phượng và Dũng Aduka lần lượt bước ra khỏi chốn lao tù. Ôi! Nỗi mừng vui không sao kể xiết!
Những giọt nước mắt mừng vui bè bạn thân thương!
Những vòng tay yêu thương siết chặc!
Niềm hân hoan biết lấy chi cân!
TRIỂN VỌNG MỘT NGÀY MAI TƯƠI SÁNG
Bản Thông cáo Báo chí của Đại Sứ Hoa Kỳ tuy ngắn nhưng xác định minh bạch: Nước Mỹ đứng về phía người dân thực thi các quyền TỰ DO, DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN. Tuy chỉ là một Thông cáo báo chí nhưng nội dung bao hàm như Một Bản Tuyên Ngôn Nhân quyền trước Nhân Dân Việt Nam.
Trước đây, chỉ đối phó với một nhóm nhỏ nhân danh lòng yêu nước mà bạo quyền VC đã lâm vào thế kẹt: Ra mặt đàn áp thì lộ rõ bộ mặt bán nước, làm tay sai cho Tàu. Nếu không, thì chủ Tàu chẳng chịu để yên.
Nay thì rõ ràng 14 vua tập thể lâm vào cảnh trên đe dưới búa:
Ngày trước cái ĐE ĐẠI KHỐI DÂN TỘC chỉ do một nhóm Thanh niên yêu nước tiêu biểu khuôn phò. Nay lại thêm đôi bàn tay hào hiệp và vững mạnh của nước Mỹ phù trợ càng thêm vững chắc, khôn bề lay chuyển.
Ngày trước, chiếc búa tạ Tàu Cộng chỉ hăm he, dọa dẩm. Nay thì cái búa Tàu ấy khi thế cùng ắt là giáng xuống chẳng nương tay. Thân tôm tép, tay sai VC ắt có ngày hũ hỉ!
Nếu bọn chúng khôn hồn chọn con đường tranh đấu chánh trị ngọai giao tuy ở thế thua mà có khi còn toàn mạng. Bằng như liều lĩnh chọn con đường bạo lực súng đạn thì … theo chân Ghadafi xứ Lybia là chắc chắn.
Vậy thì những ai đứng về phía Đại Nghĩa Dân Tộc có nhiều hy vọng xướng lên bài Bình Ngô Đại Cáo:
“ Nhật nguyệt hối mà lại minh, kiền khôn bĩ mà lại thái
Nền vạn thế xây nên chăc chắn, thẹn nghìn thu rửa sạch làu làu”
Nguyễn Nhơn
27/8/11

Không có nhận xét nào: