Pages

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Kinh Tế Suy Yếu Đáng Ngại

Tác giả : Cô Tư Sài Gòn
Đủ thứ dấu hiệu suy yếu để phải lo. Có phaỉ nền kinh tế VN đã mất, hay suy giảm đà tăng trưởng?

Bây giờ thì, VOV cho biết “Xuất khẩu nông sản tháng đầu năm giảm mạnh,” trong đó đưa ra thống kê:

“Tháng 1/2014 kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 2,32 tỷ USD, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Cụ thể, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 1,17 tỷ USD, giảm 17,9%; thuỷ sản ước đạt 552 triệu USD, tăng 13,9%; lâm sản chính ước đạt 534 triệu USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ 2013.

Trong tháng 1, khối lượng gạo xuất khẩu ước đạt 517 ngàn tấn với trị giá 243 triệu USD, tăng 16,4% về lượng và 19,5% về giá trị so tháng 1/2013.



Xuất khẩu cà phê đạt 165 ngàn tấn, với giá trị đạt 323 triệu USD, giảm 24,7% về lượng và 29% về giá trị so cùng kỳ năm 2013.

Ước xuất khẩu cao su tháng 1 năm 2014 đạt 90 ngàn tấn, giá trị đạt 199 triệu USD, giảm 17,5% về lượng và 32,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Xuất khẩu trà (chè) tháng 1/2014 chỉ ở mức 10.000 tấn, tương đương 17 triệu USD, giảm 15,9% về lượng và 11,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.”(ngưng trích)

Thế là sao? Suy yếu kéo dây chùm hay sao?

Bản tin báo Hà Nội Mới nói rằng kinh tế thủ đô:

“Sản xuất công nghiệp, thương mại Hà Nội: Chậm phục hồi do sức “cầu” yếu

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế Hà Nội năm 2014 sẽ không dễ dàng bởi những ảnh hưởng, khó khăn diễn ra từ năm trước và đòi hỏi những nỗ lực lớn ngay từ đầu năm...

Tháng 1-2014, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội đạt 792 triệu USD, bằng 92,4% so với cùng kỳ, với hầu hết các nhóm hàng đều giảm. Chỉ có 3/11 nhóm hàng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ là nhóm hàng may dệt (tăng 2%), than đá (tăng 3,4%), dây điện và dây cáp điện (tăng 5%). Như vậy, nhìn chung hoạt động xuất khẩu đang có biểu hiện mất "phong độ" mặc dù không bị ảnh hưởng bởi tính thời vụ như hoạt động sản xuất để phục vụ nhu cầu trong nước.”(ngưng trích)

Đó là nói về sản xuất công nghiệp, nông nghiệp...

Bây giờ chỉ nói đơn giản về hoa xem sao.

Báo Sài Gòn Tiếp Thị viết:

“Nha Trang: hoa nhiều, kẻ tầm hoa ít

Sáng 26 tết, ở Nha Trang nhiều vỉa hè dày đặc hoa cúc, hoa vạn thọ, tắc. Nhưng người xem hoa hầu như không có mấy.”(Photo VB)

Hay là xem báo Xã Luận qua bản tin:

“Đà Nẵng: Người bán hoa Tết “méo mặt”

Chỉ còn 4 ngày nữa là đến Tết Giáp Ngọ 2014, nhưng các hộ buôn bán hoa cây cảnh ở TP.Đà Nẵng đang “méo mặt” vì sức mua yếu, mặc dù giá thành các loại hoa, mai, quất, đào… không biến động nhiều...

...Chị Nguyễn Thị Hoa (chủ một cửa hàng bán hoa đến từ Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho hay: "So với mọi năm, sức mua năm nay chỉ bằng ½.”...”(ngưng trích)

Đáng ngại vậy... Đáng ngại vậy... Nhưng ngaỳ xuân mà bi quan thì là hỏng. Do vậy, nơi đây xin ghi mấy lời từ ca khúc “Ly Rượu Mừng” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương để chia nhau niềm hy vọng:

“Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi
Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi
Người thương gia lợi tức
Người công nhân ấm no
Thoát ly đời gian lao nghèo khó...”


Xin chúc khắp nước bình yên, toàn dân ấm no....

Không có nhận xét nào: