Pages

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Phá án cho Cù Huy Hà Vũ


Phiên toà Phúc thẩm xét xử người yêu nước Cù Huy Hà Vũ được thông báo là sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 8, tức là chỉ còn 2 ngày nữa tính từ khi chúng tôi viết những dòng bình luận này.

Bỏ qua những trùng lặp lạ lùng về ngày xét xử, sơ thẩm 4 tháng 4, phúc thẩm 2 tháng 8 (chúng tôi sẽ có những bình luận riêng dưới khía cạnh thuật số về sự trùng lặp này trong một bài tới) Bỏ qua 3 lần sắp xếp nhân sự chóp bu, và xác định đường lối không có gì được gọi là thay đổi, là mới của Đảng Cộng Sản kể từ khi TS Cù Huy Hà Vũ bị bắt là: Đại Hội Đảng toàn quốc, Bầu cử Quốc Hội, Quốc hội lựa chọn các yếu nhân của chế độ (quốc hội, nhà nước, chính phủ)… thế thì điều mới mẻ, đáng quan tâm nhất, và chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới phiên xử phúc thẩm người yêu nước có tầm cỡ này chính là lòng yêu nước trào dâng trong xã hội khi nhà cầm quyền Trung Quốc tăng cường gây hấn trên vùng lãnh hải Việt Nam, dấy lên những cuộc biểu tình, tuần hành thật sự trên đường phố, phản đối nhà cầm Trung Quốc xâm lược, nhưng lại như là phản đối chính nhà cầm quyền sở tại, vì biểu tình luôn diễn ra trong sự kìm kẹp và trấn áp của giới an ninh, trong sự im lặng kỳ quặc của lãnh đạo chóp bu và hệ thống tuyên truyền chính thống “lề phải”.













Ở cuộc biểu tình lần thứ 5 những người yêu nước Hà Nội đã xác lập được đỉnh điểm là một “bản tuyên cáo” đanh thép cho cả thế lực cướp nước và bán nước… và ở cuộc biểu tình lần thứ 8 sau đàn áp thô bạo, với sự cân nhắc, chọn lựa đầy trách nhiệm và “cao thủ” của giới nhân sĩ trí thức tiến bộ trong nước cùng quyết tâm cao của những người yêu nước chân chính, đã tạo nên cuộc tuần hành lớn nhất, đẹp nhất kể từ khi khởi phát quanh Hồ Gươm, khẳng định lòng yêu nước chân chính, khẳng định quyền được biểu tình…

Đặt ngày xét xử phúc thẩm TS Cù Huy Hà Vũ trong diễn biến trên để thấy được tình huống khá đặc biệt lúc này là: xét xử người yêu nước ở ngay đỉnh điểm cao trào yêu nước! đây có phải là một sự thách thức hay là thông điệp thô bạo nhất, là cú đạp vào mặt lòng yêu nước của cả dân tộc thay vì đạp vào mặt một người yêu nước như diễn ra trong ngày biểu tình lần thứ 7 (17/7)?… nhưng rõ ràng đây là điều mà những người yêu nước chân chính cần quan tâm nhận biết trong cuộc đấu tranh thiêng liêng bảo vệ chủ quyền đất nước bằng phương pháp ôn hoà, hợp pháp là biểu tình

Cũng cần phải thấy thêm nữa là trong một xã hội đầy dối trá, suy đồi và vô cảm này, Cù Huy Hà Vũ có “quyền” và có thể “cúi đầu nhận tội” yêu nước ngay tại phiên sơ thẩm để sớm nhất ra khỏi lao tù, để nhởn nhơ chạy án kiếm tiền tỉ, như nhan nhản các luật gia, các văn phòng luật sư, mà đất nước ngày càng chìm trong bất công, suy đồi, chậm tiến, để lại ra vào chốn cung cấm, chụp ảnh lưu niệm… vẽ chân dung các đại thần chế độ. Cũng như tất cả những người yêu nước đều có “quyền” và có thể ở nhà ngày chủ nhật và kết án việc xuống đường biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc xâm lược là không nên, là gây rối, là có tội… nhưng tất cả đã không thế, tất cả đã chọn lựa, đã dấn bước, đã trao gửi mình cho điều thiêng liêng… đó là Tổ Quốc.










Và nhìn sâu hơn nữa ta thấy TS Cù Huy Hà Vũ đã trao tất cả những gì mình có (gia đình, dòng họ, sự nghiệp cá nhân) cho dân tộc cho đất nước, cho công lý sự thật…thành công hay thất bại, thắng lợi hay thua thiệt không còn là của riêng anh…mà là thành công hay thất bại, thắng lợi hay thua thiệt cho lòng yêu nước, cho vận mệnh, số phận dân tộc trước cuộc xâm lăng từ Trung Quốc đã hiện hình… xem lại tất cả những gì anh đã nói, đã làm và đây nữa lời cảm ơn đồng bào anh gửi ra từ chốn lao ngục trước ngày bị nhà nước độc tài đem ra xét sử ta thấy anh đã hiến tất cả cho dân tộc, cho chúng ta… thế thì cái còn lại là tấm lòng, là trí tuệ là sự can đảm của những nhân sĩ trí thức, những người yêu nước dấn thân trong suốt thời gian qua có đón nhận, chia sẻ những gì anh dâng hiến, trao gửi ? đây là một vũ khí, một trợ lực, một mặt trận nữa cho sự nghiệp chung, để tiếp tục biểu tình, tiến công mạnh mẽ hơn vào tư duy, vào thế lực trì trệ đang ngự trị tầng tầng lớp lớp trên lưng dân tộc quốc gia khốn khổ này…

Sự trùng lặp lạ lùng về ngày xét xử, sự không thay đổi về đường lối, về nhân sự của lãnh đạo chóp bu đã nêu ở trên cho thấy thế lực hắc ám đang quyết tâm đạp thẳng vào mặt lòng yêu nước của cả dân tộc bằng một bản án nặng nề trong phiên xử phúc thẩm. Vậy thì điều quan tâm ở kết quả phiên xử có còn là bao nhiêu năm? có còn là y án hay dảm án? mà là điều lớn hơn một bản án (phân tích của ông Phạm Hồng Sơn nhà bất đồng chính kiến đã bị bắt giữ 9 ngày khi tới tham dự phiên sơ thẩm 4/4) thế thì số phận của Cù Huy Hà Vũ là vô tội hay có tội, y án hay giảm án lúc này đây phụ thuộc phần lớn vào nhận thức, quyết tâm thể hiện lòng yêu nước của tất cả những ai yêu nước trước phiên toà phúc thẩm.

Một điều dễ nhận thấy nữa là nếu yêu nước như Cù Huy Hà Vũ bị quy kết là trọng tội, thế thì hành động biểu tình của nhân sĩ trí thức tiến bộ, những người yêu nước chân chính rất có thể cũng sẽ là trọng tội nay mai?… ở đây tình huống của phiên xử phúc thẩm trở nên quyết liệt, cần thiết cho một cuộc biểu tình yêu nước với những khẩu hiệu rõ ràng, mạnh mẽ “Phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc xâm lược”, “yêu nước là vô tội”, “ Cù Huy Hà Vũ vô tội”… và biểu tình tiếp tục tôn vinh giá trị Việt, theo cách đơn giản với biểu tượng một chữ V hay đơn giản hơn nữa chúng ta sẽ dơ hai ngón tay theo hình chữ V khi chào nhau, hay khi dơ cao tay hô khẩu hiệu.

Vậy tất cả chúng ta cùng đến với phiên toà vào ngày 2/8 để khẳng định yêu nước là vô tội, để đưa những cuộc biểu tình yêu nước lên một nấc thang mới, nấc thang “yêu nước là vô tội”, để phá án cho Cù Huy Hà Vũ, phá án cho tất cả những người yêu nước đang bị giam cầm trong ngục thất, trước Tổ Quốc trước Nhân Dân.

Cách riêng với thanh niên, sinh viên, đến để được ghi dấu chân tuổi trẻ, để cùng bước, cùng chiến hào với những người yêu nước, với người anh hùng Cù Huy Hà Vũ (mà giáo sư Ngô Bảo Châu đã gọi là Kinh Kha, là Héc-To huyền thoại).

Hãy đến với phiên xử phúc thẩm ngày 2 tháng 8 để phá án cho Cù Huy Hà Vũ! Phá án cho tất cả những người yêu nước! phá án cho chúng ta!

Hồ học – Trần Trung Luận

Không có nhận xét nào: