Pages

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Thêm một cái chết bí ẩn trong trạm công an

PHÚ YÊN (TT) - Thêm một cái chết bí ẩn vừa được khám phá trong nhà giam của công an. Lần này, sự việc xảy ra tại huyện Ðông Hòa, tỉnh Phú Yên, và người chết là một nghi can trong vụ án hiếp dâm mới bị bắt trước đó một hôm.


Lãnh đạo công an huyện Ðông Hòa (trái) trong một buổi lễ nhận bằng khen năm 2009. (Hình: Phú Yên Online)


Báo Tuổi Trẻ cho biết, thi thể nạn nhân được phát giác chết trong tư thế treo cổ khoảng 11 giờ đêm ngày 11 tháng 8. Tin này đã được cán bộ lãnh đạo công an tỉnh Phú Yên xác nhận chiều ngày 12 tháng 8.


Người đàn ông này tên Lê Văn Trận 26 tuổi, cư dân huyện Ðông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, ông Trận bị bắt cùng với 7 thanh niên khác trong một vụ hiếp dâm tập thể trên bãi biển xã Hòa Hiệp Trung là quê nhà của ông này. Chỉ một ngày sau, có tin ông Trận treo cổ chết trong nhà giam của công an huyện Ðông Hòa.

Công an ngay lập tức chôn cất tử thi ông Trận. Huyện Ðông Hòa là một huyện bờ biển của Phú Yên, nằm giữa thành phố Tuy Hòa và tỉnh Khánh Hòa.
Nguồn Người Việt.

Không có nhận xét nào: