Pages

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

Lễ tưởng niệm Hoàng Sa 'bị quấy rối'



Nghe Bài Này
Khoảng 100 người có mặt ở trung tâm thủ đô Hà Nội tưởng niệm 40 năm ngày Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa, vào hôm 19/1.
Một người tham gia, blogger Nguyễn Lân Thắng, nói với BBC rằng buổi lễ có hoa tươi, có hương, có diễn văn tưởng niệm.
"Ngay từ sáng sớm lực lượng an ninh rất đông đã kiểm soát toàn bộ Vườn hoa Lý Thái Tổ và sử dụng hơn 10 loa cứ dí vào tai những người tham gia lễ tưởng niệm và yêu cầu giải tán," ông Thắng cho biết.
"Họ yêu cầu không tụ tập đông người vì đây là công trường đang thi công," ông nói thêm và cho biết trong buổi sáng cùng ngày chính quyền Hà Nội đã cho hai công nhân xây dựng cầm hai máy cắt gạch và bê đá ra giữa sân để cắt để tạo tiếng ồn và khói bụi ở sân tượng đài.
"Họ cướp băng rôn bỏ chạy - chính mắt tôi nhìn thấ́y," blogger Thắng cáo buộc.
Ông nói có xảy ra một số xô xát nhỏ giữa những người tham gia tưởng niệm với lực lượng an ninh và chương trình tưởng niệm "diễn ra không như mong muốn".
Ông cho biết có những người đến từ rất xa như Thanh Hóa, Vinh, Quảng Trị, thậm chí có người từ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đế́n tham dự lễ tưởng niệm.

Không có nhận xét nào: